Mẹo hay quá ta!

Mẹo hay quá ta!
TP - Thời buổi này nghe toàn chuyện kỳ không à tía ơi!

-Cụ thể là chuyện chi nói coi?

-Thì đó, có ông quan lớn làm ăn bê bết, dùng tiền nhà nước tiêu như phá mà vẫn cứ được lên chức…

-Chuyện này báo chí nói rầm trời, nghe hoài rồi, có chi kỳ đâu?

-Thế chuyện có nghi phạm bị truy nã mười mấy năm trời, tưởng bó tay, nhưng bỗng dưng phát hiện ra đối tượng đã là ông phó chánh thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư rồi, có kỳ hông?

-Chuyện này thì kỳ thiệt à nghen! Cán bộ cỡ đó phải là đảng viên, hổng lẽ khi xác minh lí lịch người ta không phát hiện ra?

-Vụ này dễ ợt mà tía! Luận án, luận văn, bằng cấp, học hàm người ta làm giả cái rẹc, thuê người phản biện cái rột là xong liền hà…

- Dzậy thì nguy! Còn chuyện chi lạ nữa hông kể cho tía nghe rầu thúi ruột luôn một thể?

-Chuyện một người chết tám năm rồi nhưng vẫn ký giấy bán đất như thường. Lạ hông tía?

-Mày đang giỡn chơi hả Hai?

-Đâu dám giỡn với tía. Có đại gia địa ốc mượn tên người đã khuất để giao dịch đất đai với khách hàng…

-Làm gì kỳ vậy ta?

-Có chi kỳ đâu tía. Họ làm dzậy để lỡ đâu có bị công an truy nã thì truy nã người thiên cổ trong nghĩa trang, chớ họ mắc mớ chi…

-Mẹo hay quá ta!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.