Mình chạy đây

Mình chạy đây
TP - -Căng nhỉ?

-Chuyện gì căng? Điểm nóng CRưm thì đang hạ nhiệt. Đọ pháo Nam-Bắc Triều thì cả chục năm nay vẫn thế…

-Chuyện thiên hạ thì tầm nào mà bàn? Mình đang căng là căng chuyện trong nước.

-Trong nước thì có chuyện tiếp tục hay rút lui việc tổ chức Đại hội thể thao châu Á. Chuyện đó yên rồi! Tuần sau sẽ quyết! Còn nghi án bôi trơn, đưa nhận hối lộ thì các cơ quan điều tra đang ráo riết vào cuộc, nên cũng phải chờ…

-Chuyện căng mà mình đang muốn nói nó ảnh hưởng đến nhiều gia đình…

-À à! Hiểu! Dưa hấu cùng các loại nông sản đang ùn ứ tại cửa khẩu chứ gì? Cậu là dân thị thành chứ có phải nông dân đâu mà méo mặt?

-Không phải chuyện đấy! Mình đang thấy căng như dây đàn là chuyện con mình năm nay tốt nghiệp đại học. Đầu vào đã cực, đầu ra kiếm việc còn khổ hơn…

-Xưa bày nay làm đi! Cho nó học tiếp lên chờ cơ hội! Trời mỗi ngày lại sáng, lo gì không có cửa?

-Cậu đúng là không cập nhật thông tin thời sự gì hết! Nghe này: Sắp tới người ta giảm biên chế tầm 100 ngàn người. Hiện có 72 ngàn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Trong khi đó theo báo cáo của các tỉnh thành thì số công chức viên chức không đạt chuẩn chỉ khoảng 0,5 đến 0,6 phần trăm thôi. Những dữ liệu ấy, cậu tính xem con mình tốt nghiệp xong, khe cũng không có chứ nói chi cửa?

-Thế thì căng thật đấy nhỉ?

-Ai nói chơi đâu?

-Nhưng mà này, cậu có thể coi đây là ánh sáng cuối đường hầm nhé! Ông Bộ trưởng Nội vụ vừa tiết lộ, bộ ngành nào cũng có đề án xin tăng biên chế đấy! Và nữa, họ chưa kịp mô tả công việc, nên con cậu có cơ hội vào đâu cũng được…

-Cám ơn! Cám ơn! Mình chạy đây, may ra còn kịp!

MỚI - NÓNG