Mơ
TP - Sao lại thần mặt ra thế kia?

-Mình vừa lướt mạng và mình mơ…

-Chết thật! Lại là giấc mơ của hàng ngàn người được như người Mỹ gốc Việt chứ gì?

-Người Mỹ gốc Việt ấy làm sao?

-Ông ấy vừa viết đơn xin nghỉ việc!

-Cậu đang nghĩ mình thần kinh à? Thời buổi khó khăn này người nghèo xếp hàng dài xin việc, người có điều kiện đôn đáo chạy cửa để thành người nhà nước…Sao cậu lại có thể nghĩ mình chảnh đến mức xin nghỉ việc hả?

-Nghe này! Càng khó khăn như thế mới mơ được một lần như ông người Mỹ gốc Việt kia. Ông ta vừa được chia đôi giải độc đắc 648 triệu đô. Giữa đêm biết mình trúng giải ông ta cười phe phé và động tác đầu tiên là nhắn tin bái bai ông chủ…Hỏi cậu, nếu được như ông ta cậu có bai bai sếp của cậu không?

-Công nhân phổ thông như mình bỗng dưng được khối tiền như thế, chắc cũng bái bai ông chủ thôi. Còn cậu?

-Mình không?...

-Cậu thần kinh à? Có mấy ngàn tỷ đồng mà cam chịu làm công nhân khuân vác?

-Vì mình biết giấc mơ bên Mỹ xa với mình quá! Với lại, nghe đâu hơn 70 ngàn công chức sắp bị giảm biên, nên nguy cơ bị giành mất việc là rất cao…

-Thế cậu không mơ gì ư?

-Có! Mình mơ gần thôi, giấc mơ nội địa cho dễ là hiện thực. Mình mơ được như một vài ông chủ. Ngay trong thời buổi khó khăn này thôi họ vẫn được thưởng tết gần cả tỷ đồng.

-Nước nổi bèo nổi, sếp ăn cơm thì lính cũng có cháo chứ?

-Này, cậu có mua lại mấy tạ thức ăn gia súc, mấy chục liếp giấy vệ sinh, vài thùng dầu gội đầu cùng vài bao xi măng không? Thưởng tết của mình và vợ đấy!

-!!!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG