Mở để đóng

Mở để đóng
TP -Sau khi nghe và ngóng tớ rút ra nhận xét rằng đúng là dân ta đủ thông minh để vượt qua bất cứ hoàn cảnh nào.

- Cậu nói như tiên đề. Cần chi phải chứng minh nữa. Ai cũng công nhận dân ta cần cù, thông minh, sáng tạo.

- Nói như cậu thế thì rộng quá, khó hình dung. Riêng tớ tâm phục, khẩu phục chỉ với một hoàn cảnh cụ thể mà mỗi nơi có một cách làm khác nhau.

- Hoàn cảnh nào?

- Không có cầu qua sông cho con em đi học thôi, nhưng, nơi thì căng cáp dùng ròng rọc vượt sông như trong phim Nin-gia, nơi thì ngậm ống vượt sông như đặc công thủy, nơi lại dùng bè luồng như thời Tây Sơn Bắc tiến đại phá quân Thanh... Tài!

- Đúng tài thì tài thật, nhưng nghe ra cứ thấy xót lòng. Các cụ bảo, cùng tắc biến, biến tắc thông là vậy. Có gì cứ đóng mãi đâu, mở mới có lối thoát chứ?

- Ơ cái cậu này, chắc gì mở đã có lối thoát. Cậu không thấy 4 đứa trẻ được nuôi trong nhà mở ở Đồng Nai thế mà phải tìm kế trốn khỏi nhà mở như tù trốn trại à?

- Thế cái nhà đó mở để nhận hay mở để thoát?

- Mở ở đây để đóng, để nhốt cậu ạ. Có thế mà…

MỚI - NÓNG