Mỗi năm chỉ có một ngày

Mỗi năm chỉ có một ngày
TP - Cậu đã nghe tin nóng này chưa? Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy hai nhân vật cộm cán trong mấy nghi án tham nhũng khủng trốn ra nước ngoài đã trở về đầu thú…

- Biết ngay mà! Phải thế chứ! Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Chắc họ sám hối, ăn năn, lương tâm cắn rứt nên phải tìm về cúi đầu chịu tội? Tin này xếp vào loại nóng nhất quả đất luôn!

- Chưa hết! Hôm qua hót gơn xứ Thanh đã lộ diện, tìm đến các cơ quan chức năng kể hết đường đi nước bước trong quan lộ thần tốc của mình. Người đẹp cũng khai luôn ai là người đỡ đầu, đỡ chân, chống lưng cho tốc độ siêu thanh thăng tiến của mình. Chân dài cũng mang những tài sản không tự mình làm ra đến sung vào công quỹ…

- Hả! Có chuyện đó! Đúng là trời đất thiên địa ơi, mình từng tiên lượng rồi mà, cái tốt, cái đẹp, sự hướng thiện luôn khiến cho con người ta biết quay lại là bờ mà!

- Cậu biết không, khi nghe hot gơn xứ Thanh trình báo thì những người có trách nhiệm xử lí vụ việc nhận luôn gần chục lá đơn xin từ chức của những người liên quan. Họ cầu thị lắm và quyết ăn chay trường chuộc lỗi…

- Quả luôn đúng khi những điều tốt đẹp trong cuộc sống là môi trường cải hóa những con người lầm lạc. Còn thông tin náo nức nào nữa không?

- Còn! Mấy đại án tham nhũng ngàn, hàng chục ngàn tỷ tưởng thất thoát, khó có cơ hội thu hồi, nhưng không ngờ các bị can bị cáo đều tâm phục khẩu phục nộp lại nguyên vẹn. Nhà nước không mất một xu. Họ còn cam kết sau khi thụ án xong sẽ hoàn lương xây trường, trạm, chợ, cầu miễn phí cho những người vì họ mà bị bần cùng…

- Tuyệt! Quá tuyệt! Sao hôm nay toàn những tin ấm áp tốt lành nhường kia! Giá như ngày nào cũng có những tin hướng thiện kiểu này…

- Đừng có mà mơ giữa ban ngày cha nội! Một năm chỉ có một ngày Cá tháng tư để nói dối thôi! Ka ka ka!

MỚI - NÓNG