Món lạ

Món lạ
TP - Bớ bà con ơi, cứu bạn tôi với!

- Sao mà tơi tả, lả lướt đến nông nỗi này?

- Bị đói lả, hạ đường huyết! Ai có cái kẹo, miếng bánh nào cho bạn tôi xin một cái kẻo lại ngỏm củ tỏi thì khổ.

- Trời! Thời buổi này vẫn có người chết đói sao? Bạn ông đi đâu, làm gì mà trông như ông ăn mày thế này?

- Bạn tôi đi dự lễ hội ẩm thực thế giới về đấy mà!

-???

- Mọi người không tin à? Bạn tôi đi dự lễ hội ẩm thực thật mà, món ăn ở đó vừa sơ sài vừa đắt khét lúc đầu hắn tiếc tiền không mua, lúc sau đói quá muốn mua thì lại hết sạch. Thế là đói meo, lết mãi mới về được đến đây!

- Sao chân lại phồng rộp thế này?

- Vì tham quan các gian hàng ẩm thực dài hơn 3 cây số, vòng đi vòng lại là 6 cây đấy!

- Vì sao mắt mũi lại sưng vù thế này?

- Vì trót xem màn biểu diễn bi-ki-ni trong lễ hội đấy! Họ nói là bi- ki- ni nhưng thực tế quần áo ngắn hơn nhiều! Thế là mắt phải “ăn” món lạ, nên mới… sưng vù! Bà con có thương thì hãy cấp cứu ngay!

MỚI - NÓNG