Mong manh

Mong manh
TP - Vụ chó cắn chết người không xử lý hình sự gì hết, gia đình có chó cắn bồi thường gia đình có người chết 120 triệu. Thế là xong!

- Sao kỳ vậy?

- Cơ quan công an cho rằng gia đình nuôi nhốt chó có biển cảnh báo chó dữ hẳn hoi, vậy mà người đi mót cà phê vẫn vào, đuổi ra mà vẫn mót thì chó cắn chết phải chịu thôi!

- Nhưng còn chuyện mấy nhân chứng thấy người quản chó thấy người mót cà phê bị cắn mà vẫn lạnh lùng quay bước thì sao?

-Thì cũng nghe nói thế… Nhưng có khi trong quá trình tìm hiểu công an họ lại không thấy thế !?

- Vậy còn chuyện mấy con chó này được nhốt thường xuyên trong cũi. Phải có người thả ra thì chúng mới cắn người đến chết chứ?

- Thì ban đầu cũng nghe nói thế. Nhưng thực tế thì nó sinh động lắm. Giữa động cơ của người, hành vi của chó; giữa hình sự và dân sự; tội của người hay chó, chó hay người cũng “mong manh mong manh khói sương”.   

MỚI - NÓNG