Mưa to, khó lường!

Mưa to, khó lường!
TP - Chủ tọa: Thưa quý vị! Các vị từng nghe các cụ dạy “ thủy, hỏa, đạo, tặc” rồi chứ? Trong tứ họa ấy, trước tiên là lũ lụt, sóng thần, thứ hai là hỏa hoạn, thứ ba là trộm cướp, thứ tư mới đến giặc dã. Vì được xếp thứ nhất nên hôm nay tôi khẩn cấp mời các vị đến đây để hội chẩn chuyện ngập ở phố…

Nhiều tiếng lao xao: Ôi dào, tưởng gì chứ chuyện cơm bữa này có gì mà nghiêm trọng.

  Chủ tọa: Chính vì nó là cơm bữa nên nó rất nghiêm trọng. Xin các vị trả lời cho câu hỏi vì sao phố được tiếng xanh sạch đẹp thường hay bị ngập đến thế?

 Đồng thanh: Do mưa thôi!

 Chu tọa: Cám ơn quý vị! Rất chính xác! Quá chuẩn cấm cãi luôn! Chúng ta chốt lại nguyên nhân chính: Phố ngập là do mưa, cứ mưa là phố ngập.

 Cử tọa tham dự vỗ tay rầm rầm.

Chủ tọa: Nguyên nhân đã rõ vậy xin quý vị mổ xẻ thêm vì sao lại diễn ra tình trạng đó?

Cử tọa lại đồng thanh: Do hệ thống tiêu thoát nước của chúng ta kém hiệu quả.

Chủ tọa: Bậy! Sai bét! Rà soát toàn bộ dự án gần 9.000 tỷ, các cơ quan hữu trách thấy rằng, các hạng mục đúng quy hoạch, thiết kế hiện đại, công suất tiêu thoát đảm bảo…Tóm lại là rất đúng quy trình!

Cử tọa hoang mang nhìn nhau: Thế thì do đâu nhỉ? Vụ này cũng như bao vụ trước đích thị là tại dân thiếu ý thức thôi!

 Chủ tọa: Dân là gốc! Không thể đổ cho dân mọi chuyện được. Cội nguồn của nguyên nhân phải chỉ đích danh vẫn là do mưa to, khó lường.

  Cử tọa lại rào rào vỗ tay.

MỚI - NÓNG