Mừng chưa?

Mừng chưa?
TP - -Mấy hôm nay nghe nhiều thông tin thấy nản quá cậu ạ!

-Ngồn ngộn thông tin trong và ngoài nước thế kia, biết cậu đang nản chuyện gì?

-Thì đấy, sau vụ ốc bươu vàng đến khổ đến sở xử lý hậu quả, tiếp là phong trào nuôi sâu. Dừng được vụ sâu thì rộ nuôi chuột cảnh. Và bây giờ thương gia Trung Quốc được cơ quan quản lý Bắc Ninh cho mở cơ sở nuôi gián…

-Hả! Nuôi gián á? Nuôi làm gì?

-Nghe họ bảo để làm dược liệu. Thực hư chả có ai kiểm chứng thế mà sở chuyên quản cứ cấp phép làm liều.

-Rồi sao?

-May chưa nhân rộng. Xử lý, đốt, hủy!

-Còn chuyện gì khiến cậu nản nữa?

-Chợ mới khánh thành chưa lâu bỗng dưng bốc hỏa. Hàng trăm tiểu thương nước mắt không đủ để dập lửa…

-Thế các họng cứu hỏa, bình chữa cháy đâu? Đó là những thứ bắt buộc phải có khi xây dựng chợ mà?

-Có đủ cả! Nhưng khi lâm sự thì họng khô nước, bình không bọt…

-Thế thì nản thật! Còn gì nữa không?

-Sáng qua, trong bản tin cập nhật thị trường lao động, bộ chủ quản công bố con số có đến 72 ngàn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Nguồn chất xám ấy ngồi chơi xơi nước…bọt thì quá là lãng phí!

-Cậu nản trước thông tin này á? Mình thì thấy vui!

-4 đến 6 năm mài đũng quần tích lũy kiến thức giờ không tìm được việc làm mà cậu vui hả?

-Thế là cậu không theo dõi rồi! Hồi tháng 1, Tổng cục dạy nghề cũng của bộ này thông tin có đến 100 ngàn cử nhân thất nghiệp cơ. Chưa đầy 2 tháng, họ đã giải quyết được việc làm cho gần 30 ngàn cử nhân rồi còn gì! Với tiến độ này sau khoảng 4 tháng nữa là mọi cử nhân, thạc sĩ có việc làm cả. Mừng chưa?

-!!! 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.