Năm tới bình chọn tiếp

Năm tới bình chọn tiếp
TP - Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm…

-Thì sao hả tía?

-Thì tía con mình bình chọn 10 sự kiện cho dzui…

-Tía già mà gân dzữ ha? Con hỏi tía, 10 sự kiện giới ăn chơi nhảy múa là chi?

-Ăn chơi nhảy múa là sô-bít hả?

-Ôi chời chời! Tía tuổi tin quá ha! Đúng dzậy! Tía nói con nghe?

-Dễ ợt! Một, khỏa thân; hai, lộ hàng; ba, khoe của; bốn, khoe con; năm, chửi nhau; sáu…

-Thôi, thôi tía ơi nghe nản quá! Tía cũng rỗi chuyện theo dõi nên rành dzữ ha? Dzậy tía điểm cho con nghe chuyện của giáo dục thử coi?

-Từ từ nghen! À, một, xếp thứ 17 qua mặt Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Nga, Bra-xin. Hai, thi quốc tế đoạt cả một đống huy chương vàng các loại môn; ba, tước bằng công nhận giáo sư…

-Thôi tía! Chắc trên đà tía sẽ nói đến chuyện dạy thêm, học thêm, gạ tình lấy điểm, cử nhân nhổ cỏ chứ gì? Tía nói lẹ sang lãnh vực kinh tế dùm con?

-Tưởng chi. Lãnh vực này là sở trường của tía rồi! Một là, xăng tăng giá; hai là 3G giá tăng; ba là ga tăng giá; bốn là xăng dầu giá tiếp tục tăng; năm là…

-Con lạy tía! Tía cứ tăng hoài à, con sốt cả ruột. Tía nêu dùm con có chi giảm hông?

-Từ từ! Rồi đến lượt giảm! Năm là lương thưởng cuối năm giảm; sáu là…

-Thôi mà tía! Giảm nghe rầu thúi ruột à!

-Thì tía tăng cho con! Tội phạm gia tăng, tai nạn giao thông, chết sông chết ngạt tăng…

-Con biết rồi! Thôi tía ha! Đừng bình chọn nữa tía nghen! Năm tới từ từ bình chọn tiếp!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG