Năng động, linh hoạt

Năng động, linh hoạt
TP - Nếu mà lai được ngàn lần tui lai luôn cho ông Cự…

- Ông Cự là ai?

- Ui chao, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch liên minh hợp tác xã đó. Trước đây ông í làm Chủ tịch rồi Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh…

- Rồi! Nhớ rồi! Có chuyện chi hay mà chú hào hứng tưng
bừng rứa?

- Tui đọc báo thấy ông í đang quảng bá nhiệt tình cho thực phẩm sạch. Nguyên văn lời chào mời đây: Củ cải này vừa trắng vừa to giá có 15.000 đồng, cà rốt này xay thành nước uống rất mát, thịt bò ngon và rẻ quá… Mọi người nhanh tay mua hàng đi, đang có khuyến mãi nên giá rẻ!

- Nghe chuyên nghiệp và thị trường hè! Có còn chỗ mô lai không tui cũng xin lai luôn…

- Nhưng anh lai vì lý do chi?

- Tui lai vì tầm nhìn! Trước đây không lâu, trên diễn đàn nghị trường ông í cũng có phát biểu rất chi ấn tượng. Ông í nói rằng, phải bỏ tư duy nhiệm kỳ thì đất nước mới phát triển được… 

- Đúng như tiên đề luôn! Hèn chi ở địa bàn thời ông đứng đầu có nhà máy thép được kí với thời hạn vượt khung lên đến 14 nhiệm
kì luôn…

- Chưa hết mô, tui còn lai vì sự năng động, ứng biến linh hoạt của ông í nữa!

- Năng động linh hoạt chỗ mô, tui chưa chộ hè?

- Sờ sờ ra đó! Trong lời “rao” bán hàng, có củ cải, có cà rốt, có thịt bò, răng không có cá? Gặp thời thế, thế thời phải thế, đúng không? Hệ lụy biển nhiễm độc khiến dân 4 tỉnh miền Trung nói không với cá ám ảnh đến chừ. Không linh hoạt, năng động mần răng xoay chuyển tình thế có ngay sản phẩm thay thế cá biển mau lẹ rứa? 

- Ừ hè, nhiều khi trong họa có phúc. Cá biển bị đầu độc chưa hẳn đã là họa, biết mô đây là cơ hội kích cầu cho những sản phẩm mà ông í quảng bá…   

- Rứa nên ông í đúc kết, lo thực phẩm sạch cho dân là đạo đức của cán bộ…

- Lai, lai, lai mỏi tay hè!

MỚI - NÓNG