Náo nức, tưng bừng

Náo nức, tưng bừng
TP - Tui cung cấp cho chú thông tin này có thấy náo nức hông nghe?

- Tui biết thừa rồi!

- Chú biết chuyện chi?

- Thì chuyện cả nước có gần 20 triệu học sinh, sinh viên náo nức đến trường vào năm học mới chớ gì nữa!

- Tui cũng từng nghĩ như chú, nhưng chỉ sau một ngày thấy dân tình kêu rầm lên chuyện bảo hiểm y tế áp dụng cho học sinh, sinh viên, dzậy là tui hết náo nức luôn!

- Thế bây giờ anh đang rủ tui cùng náo nức chuyện chi?

- Nói chú nghe, tui mới đọc thông  tin có đến ba bộ ngành, mỗi bộ ngành có vài ba đoàn đồng loạt xuất quân…

- Hả! Lên đường nhập ngũ à?

- Hổng phải! Họ là những cán bộ công chức, nghiệp vụ chuyên môn đầy mình, từng trải và đầy kinh nghiệm. Họ quyết bỏ lại phòng lạnh, ghế êm lên đường vì quyền lợi của người tiêu dùng…

- Phải quyết liệt dzậy chớ! Cụ thể họ rầm rộ xuất quân đợt này làm việc chi anh Hai?

- Nói chú nghe cho thêm phần tưng bừng phấn khích nha! Người tiêu dùng hai tháng nay bức xúc, ta thán, kêu rầm trời chuyện, giá xăng dầu giảm sâu mà nhà xe quyết còn lâu mới giảm giá vé. Sự bức xúc nóng lên từng ngày và thế là, các vị công bộc có trách nhiệm không thể để yên, nên hôm qua họ quyết xuất quân, lên đường tìm lẽ công bằng cho người dân…

- Hoan hô! Hoan hô! Nhưng…

- Nhưng chi nữa! Náo nức, tưng bừng, hi vọng, tin tưởng luôn đi!

- Nhưng sao họ để lâu dzậy mới xuất quân hở anh Hai? Ngộ nhỡ, ngày mai xăng dầu tăng giá thì có phải việt vị sự náo nức tưng bừng hông?

- !!!???

MỚI - NÓNG