Nay còn đâu

Nay còn đâu
TP - Có một nhà kinh tế bắt chước Hoàng hậu trong truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn sắm cho mình một chiếc gương thần. Mỗi khi thấy thị trường xao động, nhà kinh tế đưa gương thần ra hỏi.

> Hết thời hoàng kim ngành ngân hàng

Hai năm trước nhà kinh tế hỏi: Gương kia ngự ở trên tường, nghề nào nay ở thị trường lên ngôi?

Gương thần vội đáp: Bẩm, nghề kinh doanh bất động sản ạ!

Nghe xong, chuyên gia kinh tế khuyến cáo mọi người buôn bán bất động sản. Trúng phốc! Lời to.

Cũng năm đó, chuyên gia kinh tế lại hỏi: Gương kia ngự ở trên tường, nghề nào nay ở thị trường nở hoa?

Gương lại đáp: Bẩm, nghề kinh doanh chứng khoán ạ.

Lời khuyên của chuyên gia kinh tế giúp cho bao người bỗng dưng trở thành triệu phú, tỷ phú trên sàn. Vui quá đi! Ai cũng trở nên giàu có.

Nhà kinh tế thừa thắng xông lên, hỏi tiếp gương thần: Gương kia ngự ở trên tường…Chưa hỏi hết câu, gương thần gắt: Biết rồi còn hỏi! Nghề ngân hàng là làm nhàn lương khủng. Người ta chạy vào đó rào rào, mắt mù giả bộ không thấy sao?

Gương thần hơi hỗn nhưng ngẫm thấy đúng và nhà kinh tế khuyên con em nên đầu tư thi tuyển vào ngân hàng, đặng sẽ có tương lai tươi sáng.

Hôm nay nhà kinh tế thấy mây đen vần vũ, linh cảm chuyện chẳng lành, nên hỏi gương thần: Gương kia ngự ở trên tường, nghề nào giờ ở thị trường lên ngôi? Gương thần chỏng lỏn: Nghề bảo hiểm xã hội, chi trả thất nghiệp!

Phá thông lệ, nhà kinh tế hỏi: Thế các ngành kinh doanh bất động sản, chứng khoán, ngân hàng nay đâu rồi?

Gương thần: Ôi! Mơ về nơi xa lắm! Thời oanh liệt nay còn đâu!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG