Nghề nào nguy hiểm nhất?

Nghề nào nguy hiểm nhất?
TP - - Mình biết cậu vừa lấy bằng tiến sĩ, nhiều người lời ra tiếng vào, kệ miệng lưỡi thế gian. Thâm tình lâu nay, chi bằng mình hỏi trắc nghiệm luôn để biết là bằng mua hay bằng tự học…

- OK! Sẵn sàng! Vàng ngán chi lửa. Cây ngay sợ chi chết đứng!

- Bắt đầu! Theo cậu, thời nay nghề nào là nguy hiểm nhất?

- Theo mình, đó là các phi hành gia vũ trụ. Một mình giữa không gian, thường trực đối mặt với thiên thạch, sao chổi, sống chết bất kì…

- Đó đã là chuyện thời kì sơ khai chinh phục không gian thôi. Nay đã khác. Cả một hệ thống điều khiển mặt đất bên cạnh họ. Thiết bị, công nghệ hiện đại bảo vệ họ an toàn tuyệt đối để trở về đất Mẹ.

- Thế thì theo mình đó là nghề thám sát đáy đại dương và khai thác hầm mỏ. Đúng chưa?

- Thời nay người ta thám hiểm đại dương bằng tàu ngầm mi ni có sức lặn sâu đến mấy chục cây số rồi. Còn thợ mỏ thì chỉ cần ngồi điều khiển những cánh tay rô bốt thôi là tài nguyên đặt kề cận miệng.

- Thế thì nghề báo, vốn được danh là nghề nguy hiểm chăng?

- Đó là thời kì làm báo theo phương thức hái lượm thủ công thôi. Còn giờ ấy hả, người ta làm báo com-lê, sa-lon. Họ lang thang trên mạng, nhặt nhạnh, cóp, pết, se cho nhau…an toàn lắm!

- Thế thì đích thị là nghề y rồi! Cậu thấy đấy bao vụ bác sĩ, y tá, điều dưỡng bị đánh te tua, nhẹ thì vỡ quai hàm, nặng thì thập tử nhất sinh, không thì bị vây, bị quây căng thẳng thần kinh, ám ảnh cả đời…

- Ừ, cũng nguy hiểm, nhưng chưa thể là nhất được. Còn gì nữa không?

- Chịu! Hết vốn! Theo cậu đích xác đó là nghề gì?

- Nghe này, đó là nghề văn thư và nghề lái xe cho sếp! Ngạc nhiên hả? Họ vừa là viên chức thuần túy nhưng lúc cần họ là hình nhân thế mạng, là cát-ca-đơ đóng thế nhận tất cả sai phạm của sếp. Chưa đủ thuyết phục à? Vụ lái xe tự ý lắp biển số xanh giả vào xe chở trưởng ban quản lí khu kinh tế Hà Tĩnh là ví dụ điển hình đấy. Phục chưa?

- !!!????

MỚI - NÓNG