Ngộ nhỡ

Ngộ nhỡ
TP - Các cụ dạy: Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay…

> Bác sĩ tố cáo vụ tráo thủy tinh thể
> Chen nhau tới bệnh viện khám đau mắt đỏ

-Đúng vậy! Cậu thấy có chỗ nào chưa ổn à?

-Lại có câu: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

-Chính xác! Thế nên người ta ưu tiên giữ gìn, bảo vệ, chăm sóc đôi mắt lên hàng đầu.

-Nhưng khi người ta bất khả kháng thì sao?

-Ôi chao, hỏi lạ! Lúc đó trông chờ vào bệnh viện, bác sĩ người ta bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc hộ cho…

-Nhưng mình lại lo, ngộ nhỡ?...

-Sống phải có niềm tin cậu ơi! Cứ ngồi đấy mà ngộ nhỡ thì nỗi sợ bao trùm, chả dám làm gì.

-Mình có vô duyên để tự ám thị ngộ nhỡ đâu? Ngộ nhỡ của mình nó có cơ sở.

-Cơ sở gì?

-Nghe, để cùng ngộ nhỡ này: Gần 800 người đục thủy tinh thể đến cậy viện mắt chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn con ngươi…

-Chuẩn địa chỉ rồi còn gì?

-Thế nhưng, chỉ định thay nhân của hãng này lại bị bác sĩ thay bằng nhân của hãng khác rẻ hơn. Một lọ dịch nhầy được san chia cho nhiều người, bất chấp các bệnh nhân có bị HIV hay viêm gan B hay không?

-Này! Đừng khủng bố mình! Nếu đó là sự thật, ngộ nhỡ…Thôi! Mình không dám hình dung nữa, ngộ nhỡ ngày mai đau mắt thì ai đỡ cho mình?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG