Nhầm

Nhầm
TP - Muộn thế này rồi không về nhà còn ngồi ỉu xìu ra đó thế?

-Muốn về lắm chứ, nhưng đang ngồi tìm cách ăn nói với vợ sao cho có lí cái vụ hụt tiền lương

-Chắc xôm tụ chén chú chén anh nên âm vào phần cứng chứ gì?

-Được thế đã phúc. Có ăn có chịu, đây lại mất không mới đau chứ. Mua hộp thuốc lá chỉ 20 ngàn, luống cuống thế nào lại nhầm tờ 500 ngàn. Thuốc lá dạo, thế là nó đi mất.

-Lần sau cứ phải giương mục kỉnh lên mà soi may ra còn đỡ nhầm. Mà cái sự nhầm bây giờ đâu chỉ có riêng ông. Dạo này nhiều người hay nhầm lắm. Tỷ như cái vụ gãy xương chân trái, bác sĩ gây mê xong, quay ngược bệnh nhân vào phòng thì họ bó bột chân phải. Hay mới đây có bệnh nhân chỉ u nang nhưng bác sĩ lại cắt buồng trứng…

-Mấy vụ đó thì tôi nghe, nhưng chắc vụ nhầm này thì ông không biết? Đó là khi phát gạo cứu đói cho dân vùng khô hạn người ta phát nhầm vào nhà chủ tiệm vàng.

-Thế thì quá lắm! Sao có thể nhầm như thế được?

-Đơn giản vì công tác nhân sự chọn nhầm người.

MỚI - NÓNG