Nhầm

Nhầm
TP -Dạo này sao có nhiều sự nhầm thế nhỉ?

> Cắt nhầm hai quả thận: Sai sót không thể chấp nhận

-Cụ thể xem nào!

-Thì đấy, kiểm soát không lưu nhầm phía phải với phía trái; nữ hộ sinh nhầm con gái với con trai; Bí thư xã nhậu xong lên nhầm giường vợ bạn; Bệnh nhân gãy chân này bó bột chân kia, đau tai điều trị họng, mổ thận phải cắt phéng luôn thận trái...

-Nghe cậu liệt kê thấy hãi! Cũng lạ nhỉ, sao tần suất xuất hiện cái sự nhầm dày đặc thế?

-Có lẽ nhịp điệu cuộc sống ngày càng hối thúc, gấp gáp với ngồn ngộn khó khăn người ta không phản ứng kịp nên sinh ra nhầm chăng?

-Cũng có thể lắm! Khi ba bốn bệnh nhân nằm chung một giường, khoa hồi sức ghép với khoa cấp cứu, khoa tim mạch ghép với hô hấp, không khéo viêm phổi người ta đè ra mổ tim ấy chứ!

-Khiếp! Thế hậu quả của sự nhầm này xử lí ra sao?

-Họp, phân tích, mổ xẻ

-Rồi sau đó?

-Rút kinh nghiệm. Cuộc đời ai chả có lần nhầm. Nhầm vô tội!

-Ơ cái cậu này! Thế cậu đang nhầm người với chuột bạch đấy phỏng?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG