Nhầm

Nhầm
TP - Hơ...? hơ, tín đồ của công nghệ thông tin sao bỗng dưng nói không với điện thoại di động vậy?

> Y tế 'loanh quanh', ngân hàng nhận trách nhiệm

- Sợ!

- Có tật giật mình chứ gì? Sợ vợ xem list cuộc gọi phát hiện ra những cuộc điện thoại ngoài luồng à?

- Sợ thế thì thấp cấp lắm. Chính vì am hiểu công nghệ nên nếu dùng điện thoại, đối thủ sẽ biết tường tận 24 giờ tới tớ đi đâu, làm gì?

- Không lẽ điện thoại di động trở thành thầy bói?

- Chính xác! Người ta cài vào điện thoại một phần mềm thuật toán phân tích đầy đủ các cuộc gọi và các động thái của người dùng và thế là vẽ đầy đủ hành tung của người dùng trong 24 giờ...?

- Khiếp! Thế dùng di động khác chi mua gián điệp cài bên mình. Ok cậu! Tớ cũng quẳng luôn điện thoại di động đây. Nhưng này, có cách gì khắc chế được nó không?

- Công nghệ vô tình, khó năn nỉ với nó lắm! Nhưng, đừng thần hồn nát thần tính thế. Cậu cứ dùng thoải mái đi, vì bất luận điều gì ở xứ mình triển khai cũng có độ trễ. Mà trễ thì không thể sớm hơn 24 giờ?...

- Là sao?

- Thì đấy, từ giá xăng cho đến lãi suất, từ viện phí cho đến bảo hiểm thất nghiệp, từ xử lí nhà siêu mỏng đến chính sách cho căn hộ thu nhập thấp…thế nên điện thoại đoán tương lai luôn nhanh nhẩu đoảng...?

- Nhầm rồi cậu ơi! Có nhiều thứ điều chỉnh tăng người ta đều cầm đèn chạy trước ô tô cả mà.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG