Nhầm

Nhầm
TP - Mình tự hỏi, thiên hạ sao dạo này hay nhầm thế nhỉ?

- Họ nhầm sao?

- Nhiều quan ngồi nhầm ghế, nhiều học sinh ngồi nhầm lớp, nhiều người nhầm nhà công thành nhà tư, xe chung thành xe riêng, nhiều công chức viên chức hữu trách nhầm hàng giả, hàng lậu, hàng kém phẩm chất thành hàng xịn, chính hãng nên họ cho thông quan, lưu thông…

- Chết! Nhiều sự nhầm thế a? Thế cậu có tìm hiểu nguyên nhân do đâu không?

- Mình lục tung vốn sống, tra hết bách khoa toàn thư, dùng hết kiến thức đông tây kim cổ có được và…bó tay!

- Hay tại biến đổi khí hậu nhỉ?

- Ơ, hay! Có vẻ có lí! Chỉ có anh biến đổi khí hậu mới có thể tạo nên sự nhầm có nguy cơ đại trà và lan rộng thế. Này nhé, đến súc vật cũng bị tác động nên dạo gần đây cũng rộ lên chuyện nhầm chuồng…

- Hả! Nếu thế là chuyện lớn rồi! Người nông dân một nắng hai sương nuôi được mấy con gia súc gia cầm, tối về nó lại vào nhầm nhà đồ tể có mà trắng tay à?

- Rủi mà nó vào đó thì trắng tay thật! Nhưng, có nhà nông học mới đây thông tin, cũng nhờ biến đổi khí hậu nên gia súc, gia cầm bỗng dưng khôn lên…

- Lạ nhỉ! Khôn lên thế nào?

- Gia súc, gia cầm nhận biết rằng sống với nông dân chân lấm tay bùn quá khổ nên chúng cố tìm nhầm vào hẳn chuồng, trang trại nhà quan tá túc…

- Đừng bịa nha!

- Bịa là thế nào! Trước đây bò hỗ trợ cho người nghèo bỗng dưng vào chuồng nhà quan xã ở. Mới đây có cả đàn dê 12 con cấp phát cho hộ khó cũng rủ nhau vào trang trại quan huyện mơ sống đời nhung lụa đó thôi! Nếu chưa tin thì về huyện Thạch Thành, Thanh Hóa mà hỏi.

- !!!???

MỚI - NÓNG