Nhất bảng

Nhất bảng
TP - Chỉ số năng lực cạnh tranh nước mình lại bị bật ra khỏi top 50 trên 142 nước cậu ạ.

> Tai nạn giao thông tăng trở lại

- Mình có biết! Hình như đây là năm thứ 3 liên tiếp tụt hạng. Nghe đâu năng lực thực hành của sinh viên cũng bật ra khỏi top 30?

- Ra khỏi top 30 cũng còn an ủi chút ít, chứ như bóng đá xứ mình bật khỏi top 100 mới đau chứ!

- Đau thật! Mà này, mình và cậu nãy giờ toàn nói chuyện bật ra khỏi top, bi quan quá! Thế cậu biết có thứ gì được xếp vào top nào đó của thế giới không?

- Có chứ! Như món tiết canh và trứng lộn vào top 10 món ăn kinh hãi nhất hành tinh đấy!

- Toàn món mình khoái khẩu mà họ xếp vào dạng kinh hãi ư? Được xếp vào top này thì còn tệ hơn cả bi quan…

- Thế, như chuyện Hà Nội được xếp vào top 10 thành phố uống bia lí tưởng nhất thế giới có giúp cậu lạc quan hơn tí nào không?

- Có chuyện đó à? Lạc quan quá đi chứ! Họ chọn tiêu chí nào để đưa Hà Nội vào top đó?

- Tiêu chí: Uống mọi lúc mọi nơi, từ nhà hàng tràn ra hè phố, 24 giờ trên ngày, 7 ngày trên tuần…

- Phấn khởi! Mình đồ rằng cứ theo đà này năm sau việc uống chắc được lọt vào top 5 và tai nạn giao thông chắc đoạt nhất bảng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG