Nhất quả đất

Nhất quả đất
TP - Cậu được ví như anh Gúc gồ sống, đố cậu ở xứ mình chỉ số nào mà trong vài  năm phấn đấu thôi đã tăng  lên 10 bậc. Vào top 29 thế giới, top 10 châu Á, top 2 Đông Nam Á?

- Bóng đá à?

- Nói thế mà nói được! Xếp thứ 29 thế giới sao không vào 32 đội  tranh giải vô địch Uôn cup.

- Hay kinh tế nhỉ?

- Lại càng không phải! Thu nhập bình quân vào top nước nghèo. Năng suất lao động vào top lẹt đẹt…

- Hay chỉ số minh bạch, môi trường thu hút đầu tư?

- Có cải thiện mấy năm lại đây nhưng vào top 30 thế giới có vẻ như còn rất dài và rất xa…

- À, quên! Nhớ ra rồi! Chỉ số về hạnh phúc đúng không? Hôm nay là ngày Quốc tế về hạnh phúc, nên cậu hỏi câu này là có ý đó chứ gì?

- Sai! Khảo sát chỉ số hạnh phúc thì xứ ta nằm top đầu hành tinh cơ! Ngạc nhiên chưa! Hạnh phút vô biên, nên vị trí số 1 trái đất không còn là chuyện xa vời, nhé!...

- Thế thì chịu thua! Lạ nhỉ? Vài năm, tăng 10 bậc, vươn lên thứ 2 khu vực. Thần kỳ! Quá thần kỳ… Tiết lộ đi cho mình mừng!

- Nhậu!

- Hả? Là sao?

- Thuật ngữ khoa học là chỉ số tiêu thụ rượu bia. Dân xứ mình rút gọn lại cho dễ gần, dễ hiểu bằng một chữ đủ tợp một hớp rưọu, vừa nhai một miếng mồi. Sáng tạo chưa? Cụ thể, mỗi năm xứ mình cho vào bụng gần 4 tỷ lít bia, 70 triệu lít rượu, chưa kể 200 triệu lít cồn nút lá chuối. Sơ sơ tính một người đàn ông trưởng thành  cho qua họng 27 lít cồn nguyên chất…

- Rất biện chứng!

- Cái gì biện chứng?

- Uống ngoắc cần câu, tây tây, mây mây, sương sương thoát tục như thể lên thiên đường thế thì không hạnh phúc nhất quả đất mới lạ!

MỚI - NÓNG