Nhìn xa, trông rộng

Nhìn xa, trông rộng
TP - Lại oan nữa rồi!

- Hả? Ai là nạn nhân?

- Quan!

- Chuyện lạ đó nghe! Bấy nay các cụ truyền nhau câu, cha mẹ nói oan, quan nói hiếp…Tâm thế nói hiếp thì mấy khi bị oan như thảo dân thấp cổ bé họng?

- Đừng mặc định suy nghĩ đó. Quan vẫn oan như thường. Bấy nay cậu thường nghe câu “Tư duy nhiệm kì” gắn với quan, đúng không?

- Đúng!

- Câu này nữa, tư duy thằng Bờm, cứ thấy vắt xôi là Bờm
cười ấy.

- Có nghe câu này!

- Lại câu Tầm nhìn ngắn hạn, tham bát bỏ mâm…

- Cũng có nghe!

- Đấy! Cứ nghe, cứ mặc định thế nên vô tình làm oan cho người ta đấy!

- Oan ư? Ví dụ minh oan đi!

- Có ngay, rất điển hình! Ở xứ Thanh, có một sở bổ nhiệm đến 8 ông phó giám đốc…

- Quy định rồi, sao dám?

- Nhiều người hỏi vậy. Cơ quan chức năng cũng hỏi vậy. Ông Giám đốc luận rằng, xứ Thanh rộng gấp 2 đến 3 lần xứ khác. Biết đâu, trong tương lai lại chia tách làm 3, thì có phải sở ông cũng phải chia 3. Và như thế,  phó giám đốc còn thiếu một người mới đủ chuẩn!

- Ha ha ha! Đúng là nhìn xa trông rộng, vượt khỏi tư duy nhiệm kì! Thế sao ông không bổ nhiệm thêm 2 giám đốc đồng lãnh đạo cùng ông ấy để chờ tách tỉnh nhỉ?

- Cậu chỉ được cái xui dại người ta thôi. Lo tương lai cho phó là đã khó lắm rồi!

MỚI - NÓNG