- Dạ, cháu cũng chưa biết tên trường sẽ là gì ạ.
- Ủa, cháu nói chi lạ?
- Cháu nghe bảo, sắp tới, trường chúng cháu muốn giữ tên từ trước đến nay thì phải chia làm hai, còn nếu muốn giữ nguyên trường thì phải chuyển đi nơi khác và mang tên khác.
- Không có cách nào tốt hơn ư?
- Thưa, có cách tốt hơn nhưng không hiểu sao cấp trên chỉ đưa cho hai cách để lựa chọn. Ý chúng cháu thì muốn được yên ổn để học hành tiến bộ nhưng không ai hỏi chúng cháu và cũng không ai nghe chúng cháu đâu ạ.
- Chuyện trường của cháu làm bác nhớ lại thời bao cấp. Xí nghiệp của bác sản xuất một loại hàng nhưng năm nay mang tên này, năm sau đổi tên khác, đều do cấp trên quyết định. Giá cả hàng hóa thì sáng chiều cũng khác nhau. Duy nhất một điều không đổi là mọi thứ cứ ngày càng nghèo đi. May mà thời đó đã qua.