Nhồi...

Nhồi...

TP - Hết việc rồi có đi làm vài vại không ông?

- Không. Tuyệt đối không!

- Thần… bia Đại hiệp mà nói không với bia thì lạ nhỉ? Có chuyện gì mà kiên quyết thế?

- Con tớ sắp thi tốt nghiệp THPT.

- Bọn trẻ thi thì liên quan gì đến bia?

- Sao lại không! Bia tiến sỹ ở Văn Miếu chẳng liên quan đến thi cử là gì. Với cả, vợ chồng tớ đã ra nghị quyết rồi, các bên cam kết không cãi nhau, không xem ti vi, chồng không bia rượu, vợ không ham mua sắm…cả nhà xây dựng một môi trường lành mạnh, yên tĩnh để cho cậu cả dùi mài kinh sử, cùng với biện pháp “cấm trại” luyện thi của trường, đặng đối phó với kỳ thi sắp tới, mong không phải cúi mặt ê chề với bà con lối xóm. Ngoài ra…

- Lại còn gì nữa đây?

- Ngoài ra, tớ cam kết sẽ là chỗ dựa tinh thần, coi con là bạn, “luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu”. Mẹ cháu cũng cam kết sẽ đảm nhận vấn đề tăng cường các chất bổ dưỡng, các thuốc bổ não, tăng trí nhớ để cho cháu học đâu quên đấy, í nhầm…đọc đâu thuộc đó!

- Thế cậu cả học khá không? Đợt cao điểm ôn thi tiến hành từ bao giờ?

- Cháu học ở mức dưới trung bình tí thôi và cũng chăm chỉ được gần… 2 tuần nay rồi đấy.

- Thế thì cậu đừng mua thuốc bổ não, tăng trí nhớ làm gì! Gấp lắm rồi. Chỉ còn đường “bổ óc ra nhồi kiến thức vào” may ra còn kịp.

- ?!!

MỚI - NÓNG