Nổi danh

Nổi danh
TP - -Đúng là các môn đệ túc cầu xứ mình được một phen nổi sóng nhá… -Uôn cúp mà lại! Có tờ báo Tây bình luận đệ tử túc cầu xứ ta là cuồng nhiệt nhất nhì thế giới…

-Không! Mình không nói đến sự đam mê cuồng nhiệt vì bóng đá mà mình đang nói đến sự phẫn nộ…

-Hả? Sao lại phẫn nộ? Bóng đá gắn kết nhân loại, hóa giải hận thù mà…

-Thông điệp là vậy, nhưng thực tế nó lại không thế. Nghe này! Năm 2009, khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Inter Milan của giải Serie A, Mourinho, người đặc biệt nói: Muốn giành chiến thắng ở bất kỳ giải đấu nào cũng không hề dễ dàng, kể cả ở... Việt Nam”…

-Ha ha! Người đặc biệt chuẩn! Phải biết tôn trọng đối thủ chứ!

-Chuẩn cái gì! Sao ông ta dám xúc phạm bóng đá xứ ta thế? Chưa hết đâu, khi sang dẫn dắt Real Madrid, người đặc biệt tiếp tục đưa Việt Nam vào các phát biểu. Khi trọng tài rút một thẻ đỏ và tám thẻ vàng đối với Real trong trận gặp Sevilla, ông này đã châm chọc: "Nếu là một khán giả, tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua vé xem trận này. Tôi thà ở nhà bật truyền hình để xem một trận đấu nào đó tại Việt Nam”…

- Hô hô! Quá chính xác!

- Chính xác nỗi gì? Ông ta dìm hàng bóng đá xứ ta thì có. Ông ấy chắc không biết xứ mình làng túc cầu xếp thứ 1 Đông Nam Á nhỉ?

-Xếp hạng ao làng thì tính làm gì? Ra biển chỉ đứng thứ 123 thôi…

-Cậu tệ thật! Hèn chi giới truyền thông đôi khi cũng hùa theo người đặc biệt. Bình luận về trận giao hữu tuyển Tây Ban Nha thua Argentina 1-4 tại Buenos Aires, tờ AS bình luận: “Trong 15 phút đầu các nhà đương kim vô địch thế giới chơi không khác gì tuyển Việt Nam”…

-Nóng trong người rồi đây!

-Còn nữa cơ! Hôm 22/6 vừa rồi, khi được hỏi về động lực thi đấu của tuyển Tây Ban Nha trong trận gặp Australia, trung vệ Raul Albiol trả lời: Đây là một trận đấu ở Uôn cúp, chứ không phải một trận giao hữu tại Việt Nam… Chúng tôi sẽ vào sân với những cầu thủ tốt nhất có thể…

-Là ý gì? Không lẽ trung vệ ấy ám chỉ mua bán độ nhanh như chảo chớp, bạo lực sân cỏ như phim hành động, trọng tài lóng ngóng tựa ma-nơ-canh?...

-Ban đầu mình cũng bức xúc, phẫn nộ, nhưng sau đó là tự hào bởi bóng đá xứ ta dẫu muốn hay không cũng nổi danh theo một cách nào đó. Nhẩy!

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.