Nói thế thật à?

Nói thế thật à?
TP - Hôm qua động đất tại vùng biển In-đô, dư chấn của nó khiến cư dân các thành phố nước mình hoảng loạn.

-Dân mình sao hay hoảng thế nhỉ?

-Ơ cái cậu này, thiên tai địch họa có nỗi lo nào hơn thế!

-Nhưng tớ nghĩ, mình phải có niềm tin chứ!

-Ý cậu là sao?

-Thì đấy, nhiều lãnh đạo cho đến chuyên gia đều cam đoan rằng cao ốc ở ta vượt qua động đất cấp 8. Thế thì còn gì mà lo nữa?

-Có, có, tớ có lần nghe và sau đó họ còn nói chịu trách nhiệm hoàn toàn trước lời cam đoan ấy…

-Thế thì hoảng loạn lên là sao?

-Vì dân tình không thấy những người cam đoan ấy thể hiện trách nhiệm của mình ở đâu cả.

-Cậu lại hồ nghi nữa rồi!

-Tớ đâu hồ nghi, chỉ phản ánh thực tế thôi! Như sự cố Sông Tranh vừa rồi, có vị cam đoan là hoàn toàn chịu trách nhiệm trước sự an toàn của đập. Cậu biết dân nói gì không?

-Nói sao?

-Nhỡ đâu vỡ đập, nước xô làm sao tới nhà ổng tận Hà Nội? Lúc đó dân đâu còn ai để giám sát trách nhiệm của ổng nữa!

-Dân nói thế thật à?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG