Nuốt

Nuốt
TP - Hố tử thần ở thành phố Hồ Chí Minh bỗng dưng nuốt gọn cả một ô tô…

> Sao lại thế?
> Xin lỗi nha!

-Sợ nhỉ!

-Đã ăn thua gì? Ở Quảng Ninh, đêm đang ngủ, hố tử thần nuốt trọn cả người lẫn giường…

-Khiếp!

-Chưa hết! Cũng ở Quảng Ninh lại hố tử thần xuất hiện ngoác mồm nuốt tươi cả nhà trẻ và 20 nhà dân…

-Kinh thế! Có ai thương vong gì không?

-May mà hố tử thần bị nghẹn nên nhà trẻ và nhà dân chìm từ từ kịp cho mọi người chạy thoát.

-Hú hồn! Nghe cậu kể mà mình nổi hết da gà.

-Thế đã ăn thua gì?

-Như thế mà vẫn không ăn thua à?

-Có người trần mắt thịt vậy mà nuốt gọn cả mấy tòa chung cư. Có vị còn "nuốt" trôi mấy chục tấn sắt thép, xi măng. Có vị khủng hơn còn "nhai" rau ráu cả mấy con tàu trăm ngàn tấn…

-Thôi xin cậu! Khủng khiếp quá! Những người ấy toàn nuốt những thứ khó tiêu thế kia ắt sẽ gặp họa?

-Đương nhiên! Thế nên sau khi gặp họa họ ước một năm có 365 ngày đại lễ…

-Để lại tiếp tục ăn nhậu à?

-Không! Để được hưởng nhiều lần đặc xá…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG