Oan cho người ta

Oan cho người ta
TP - Các cụ dạy, quen sợ dạ, lạ sợ áo quần…

- Mình có nghe câu đó nhưng thực sự để hiểu nó thì còn lơ mơ…

- Ý các cụ là, thân tình, chân thành, tâm giao thì cứ đưa tấm lòng ra mà đãi. Còn xã giao, khách sáo thì màu mè hào nhoáng hình thức bên ngoài là đủ.

- Các cụ đúng là sâu sắc…

- Ơ, khen các cụ có mà…Thế nên, khi chưa đủ độ ba cùng với dân, mấy quan “làm hàng”,  “diễn” thường hù dân bằng những xe biển xanh khủng.

- Ý cậu là mấy quan ngã ngựa vừa rồi…à quên, ngã xe vừa rồi thường trưng siêu xe đeo biển xanh?

- Chính xác! Bởi tâm thế làm quan của những vị này là hù, là dọa, là khoe mẽ chứ không làm quan theo nguyên lí “ dĩ dân vi bản”, lấy dân làm gốc để thân gần, chân tình, đồng cam cộng khổ. Thế nên họ đâu dám để dân thấy dạ của mình…

- Hay! Bỗng dưng ngày đẹp trời cậu trở nên minh triết hẳn…

- Chuyện! Thế nên trên diễn đàn Quốc hội có nhiều vị đại biểu cảnh giới rằng, có một bộ phận quan chức thích đầu tư, sắm sanh những phương tiện xa dân. Trên phương tiện đó, họ cổ súy cho những lối hưởng thụ…dân còn lâu mới hiểu.

- Diễn đạt gần dân đi, úp mở, mập mờ thế khó hiểu lắm!

- Ngồi trụ sở to, phòng máy lạnh, đi xe máy lạnh, lau tay khăn lạnh, ăn thực phẩm nhập khẩu đông lạnh…nên làm sao hiểu được những vấn đề nóng của dân? Lại nữa, khi dân còn ngụp lặn trong lũ chồng lũ có vị vác gậy chơi gôn…

- Vế sau thì oan cho mấy quan đó rồi! Họ đâu chơi gôn. Đó là họ tập động tác cuốc đất cho gần dân đó chứ!

- !!!???

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.