Oan quá cơ!

Oan quá cơ!
TP - Oan cho người ta quá cậu ạ!

> Ông Nguyễn Bá Thanh: 'Chúng ta nên bình tĩnh giải trình'
> Đà Nẵng tiếp dân khiếu kiện đất đai kéo dài

-Ai oan? Oan cái gì? Chuyện hai ông lão nặng tai lỡ nói to bị tù a? Tòa tuyên rồi, oan thì quan tòa chịu phạt…

-Cậu đúng là nhanh nhẩu đoảng, vội vàng hư. Ai còn bàn về vụ đó nữa…

-Không lẽ cậu bàn về kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý đất đai ở Đà Nẵng…

-Không dám, không dám! Phận ếch ngồi đáy giếng như mình đâu dám bàn chuyện thực hư xa cả ngàn cây số?

-Thế cậu định kêu oan cho ai?

-Mình thấy vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình chi tiền tỷ sắm máy tính xách tay cho đại biểu bị cư dân mạng ném đá, oan cho họ quá…

-Sao bị ném đá? Thời buổi công nghệ, trang bị cho đại biểu giúp họ gần dân hơn tốt chứ sao?

-Biết vậy, nhưng cấp cho mỗi vị một máy trên 20 triệu mà chả có vị nào dùng cả…

-Lạ nhỉ? Thế cư dân mạng bình sao?

-Họ bảo tỉnh nghèo mà chơi sang! Lại nói, chi thường xuyên luôn xin Trung ương mà đắp chiếu máy xách tay là quá lãng phí. Có ý kiến cay hơn, họ bảo Hội đồng tỉnh này chủ yếu giải quyết khâu oai…

-Có lý đấy chứ! Thế cậu thấy oan chỗ nào?

-Sau khi suy xét và vận dụng toàn bộ kiến thức về phép biện chứng thì mình thấy họ đích thị bị oan. Một. Biết đâu các đại biểu không biết sử dụng máy tính, nên họ có mang theo đi họp đâu. Họ để nhà cho con cái họ chơi gêm thì sao quy chụp họ giải quyết khâu oai? Hai. Thời buổi vũ bão của công nghệ. Cứ sau một ngày là công nghệ lạc hậu. Các hội đồng khác, người ta trang bị máy tính bảng, hiệu quả táo cắn dở. Ở đây, chỉ trang bị máy tính xách tay, nên họ chê và đồng loạt không dùng. Bảo họ giải quyết khâu oai, liệu có quá oan không?

-Hay! Thuyết phục! Kỳ họp tới, dễ lập luận của cậu thay trả lời chất vấn đấy!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG