Oan ức chi nữa!

Oan ức chi nữa!
TP - Hu hu hu!

- Lại có chuyện chi buồn khiến anh Hai khóc thảm thiết dzậy?

- Đơn xin thôi làm dân của tui sao ông trời treo hoài dzậy, không duyệt sớm cho tui nhờ…

- Từ từ chớ, đèn giời còn có thời gian soi xét! Nhưng lại có chuyện chi mà anh Hai hối thúc để mau thoát kiếp dân?

- Lại tội của dân, tội cứ dày lên mãi! Hôm rồi ông chủ tịch huyện Quế Phong, xứ Nghệ giải thích lí do gắn còi hụ lên xe là bởi: Ý thức dân ở đây kém lắm!

- Cái cò hụ đó với ý thức có chi liên quan?

- Nhiều người thắc mắc dzậy, hỏi thì ổng biểu gắn còi dzô để người ta biết mà tránh xe mình ra…

- Ha ha ha! Câu này nghe quen à nghen! Còi to cho vượt, đúng hông? Dân ở đây đúng là hư quá! Xe biển xanh, của quan huyện hẳn hoi, thấy mà hổng khôn hồn tránh ra để quan phải tốn thêm cái còi hụ, thì thiệt tình là chưa biết trời cao đất dày thế nào. Nguyên cái chuyện đó thôi đã xứng đáng để ổng mắng là ý thức kém rồi! Có oan ức chi nữa mà anh Hai hổng chịu nín?

- Hức, hức, hức!...Nín làm sao được! Tui đang tức ứ họng đây nè! Có quan chức khi nghe phản ánh dân đu dây qua sông, ổng phán nhẹ hều: Người ta còn đi xe đạp trên dây được thì đu dây có chi là nguy hiểm?

- Anh Hai mắc cười quá! Người ta nói dzậy là rất chân thành và thực tế mà…

- Chân thành chỗ nào? Đi xe đạp trên dây chỉ những diễn viên xiếc làm được thôi, ổng nói dzậy là bắt dân làm diễn viên xiếc cả sao?

- Ha, ha! Dân phải có kĩ năng đó mới đủ nhanh nhẹn nhảy tránh xe có còi hụ chớ!

MỚI - NÓNG