Phải gió

Phải gió
TP - Đến giờ nhớ lại mình vẫn tim đập chân run…

- Sao? Suýt bị xe điên cán à?

- Không! Nếu đối mặt xe điên thì mình thừa kinh nghiệm ứng phó. Run thế nào được!

- Thế thì gặp cướp, đúng không?

- Ơ, thế cậu không biết mình là võ sư Việt Võ đạo à? Cướp mà gặp mình thì chỉ có đường quỳ lạy, thúc thủ nộp mạng thôi!

- Xe điên không sợ, cướp cũng chấp luôn, thế thì đích thị tim đập chân run bởi những cái chết trên trời rơi xuống rồi?

- Ý cậu nói là vật liệu bay từ các tòa cao ốc, hoặc cần cẩu oải đột nhiên hạ thổ nghỉ ngơi hả? Bất ngờ thật, nhưng chỉ khiến mình giật mình tí thôi!

-  Câu giờ, sốt ruột!

- Đây! Chuyện thế này! Hôm mùng 8 tháng 3, vợ mình chì chiết rằng: Anh đúng là yếu kém toàn tập. Không quyền, không tiền, không luôn cả kĩ năng sư phạm. Thế nên, vợ con anh khổ lây, yếu kém theo…

- Hơ, không quyền, không tiền với cậu thì chính xác rồi còn kĩ năng sư phạm liên quan gì ở đây?

- Mình cũng ấm ức hỏi lại thì cô ấy bảo khả năng giáo dục dạy dỗ của mình thuộc hạng bét…Nói xong cô ta khóc hờ than: Sao mẹ con tôi khổ thế này, người ta có quyền, có chức lại vợ đảm, con giỏi. Đúng là, ông trời ăn ở không cân/ người ăn không hết kẻ lần chẳng ra…

- Thế là sao?

- Cô ấy nói: Anh mở to mắt ra mà xem kìa. Các ông kia làm đầy tớ cho dân, toàn tâm toàn ý vì công việc chung nhưng vợ con của họ đều là những người giỏi xuất sắc. Anh không tin à? Thì đọc đi. Cả triệu bản kê khai tài sản, nhà xe, của nả ngút ngàn đều do vợ con họ làm, đứng tên chính chủ cả đấy. Họ truyền dạy bí quyết làm giàu cho vợ con họ tài thế sao anh không cắp sách đến họ mà tầm sư học đạo cho mẹ con tôi nhờ, hả hả hả…Mình nghe đoạn, chỉ biết há hốc mồm, chết đứng như Từ Hải. Này, sao mặt tái nhợt vậy, cậu trúng gió à?

MỚI - NÓNG