Phỏng vấn sông Hồng

Phỏng vấn sông Hồng
TP - Phóng viên: Kính lão Hồng giang! Dạo này người ta chuẩn hóa hồ sơ tư pháp, mạn phép được hỏi ngày sinh tháng đẻ của cụ?

- Lão Hồng giang: Ngươi tuổi nào mà dám hỗn hỏi ta điều đó?

- Phóng viên: Mong cụ đại xá cho! Thế lúc người ta định tân trang, cải lão hoàn đồng cho cụ người ta có hỏi cụ điều đó không?

- Lão Hồng giang: Người lảm nhảm cái gì đấy?

- Phóng viên: Hậu bối nghe nói, có siêu đại dự án nhảy vào đây với mục đích đại thẩm mĩ cho cụ…

- Lão Hồng giang: Hả? Ấy nghĩa là họ cho rằng ta xấu xí, ta già nua, ta sắp vô dụng…Thế họ định làm gì với cái thân già của ta?

- Phóng viên: Trước hết họ sẽ súc ruột cụ mà thời nay họ hoa mĩ gọi là đề-tốc. Tất cả phù sa, cát đọng họ nạo, họ vét cho bằng hết…Các tạp chất trong lòng cụ được đưa lên bờ phục vụ cho những công trình cao tầng và trang viên dọc bờ…Khi tẩy rửa vệ sinh lục phủ ngũ tạng cụ xong, lúc đó thuỷ thông bờ thoáng, cụ sẽ cảm thấy đói, thèm ăn…

- Lão Hồng giang: Đương nhiên rồi! Họ sẽ cho ta ăn cái gì?

- Phóng viên: Quy trình của đại thẩm mĩ rất khắt khe. Muốn đẹp thì không được ăn vội. Người ta chỉnh dáng cho cụ. Người đẹp thì cần 3 vòng, nhưng cụ thì phải cần 6 vòng. Người ta sẽ đóng khung cụ bằng 6 con đập bê tông vĩnh cửu. Ở mỗi con đập người ta gắn tuốc bin điện…

- Lão Hồng giang: Ôi trời ơi, sao mà nhiêu khê làm vậy! Tuốc bin đó có tác dụng gì?

- Phóng viên: Giúp cụ thải độc tố và tiếp thêm năng lượng để cụ tưng bừng, hừng hực, rậm rực tuổi xuân.. Xong công đoạn đó, họ mới cho cụ nhấm nháp sắt thép, xi măng, với ken dày tàu to thuyền lớn khuấy đảo từ thượng nguồn đến hạ du…

- Lão Hồng giang: Ăn những thứ đó làm sao có dinh dưỡng mà sống?

- Phóng viên: Muốn đẹp thì phải hi sinh thôi. Càng ít dinh dưỡng phom càng chuẩn theo thiết kế. Hiện đại, thức thời là phải thế, chứ theo truyền thống uốn lượn vòng vèo, bồi đắp tứ tung, chỗ này bãi bồi, chỗ kia cù lao quê và xưa quá. Ý cụ thế nào?

- Lão Hồng giang: Ối trời đất ơi, nếu điều ngươi nói là sự thật thì Hồng giang ta đâu còn mặt mũi nào nhìn tiên tổ. Thôi chi bằng, ta lấy cái chết để thể hiện lòng trung vậy!

MỚI - NÓNG