Phỏng vấn vui chị Hằng

Phỏng vấn vui chị Hằng
TP - Chị Hằng rủ Cuội xuống trần một ngày trước Trung thu. Hay tin, câu lạc bộ phóng viên nhỏ vây quanh đua nhau phỏng vấn.

> Trẻ mồ côi vui mừng phá cỗ đêm hội trăng Rằm
> Vui Trung thu cùng Mai Phương Thúy

PV: Chị Hằng ơi chị Hằng! Mục đích của chị xuống trái đất là gì vậy?

Chị Hằng: Này, đừng bẫy chị nghen! Chị không theo vết xe đổ của Bà Tưng xuống trái đất để thả rông đâu nhé. Chị xuống để tham gia sự kiện…

PV: Ôi, chị không định nói là sau sự kiện giai đẹp trục xuất là gái đẹp long lanh giáng trần đấy chứ?

Chị Hằng: Chớ, chớ hiểu lầm! Vụ giai đẹp ầm ào đã qua rồi, giờ chị muốn yên bình trong trẻo vui với sự kiện Trung thu cùng các em thôi!

PV: Chị ơi! Bọn em cứ băn khoăn hoài, chị sống ngàn năm qua với Cuội trên cung cấm…Hì hì! Chị đừng giận nghen! Chị có lúc nào, à ừ, quá giới hạn, coi Cuội là phi công trẻ?

Chị Hằng (đỏ mặt): Bậy nào! Có cây đa chứng giám, quan hệ giữa chị và Cuội trong vắt. Nhỉ! Cuội nhỉ?

PV: Thời nay dưới trần thoáng lắm trong quan hệ tình dục trước hôn nhân, vậy mà, chị ngàn năm qua vẫn vậy. Liệu tụi em có quyền nghi ngờ về giới tính của chị được không?

Chị Hằng: Nỡm ạ! Chị ứ nói ra đâu! Ngượng chết!

PV: Chị ỡm ờ vậy, tụi em có thể phiên dịch ra thế này được không? Chị lúc là nam khi là nữ?

Chị Hằng: Sao tụi em biết tài vậy?

PV: Đơn giản mà! Bởi trong cách xưng hô đã phơi lộ điều đó. Lúc thì gọi là chị Hằng, khi thì gọi là ông trăng đó thôi!

Chị Hằng (cười tít): Ranh con! Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba là phóng viên nhỏ…

Kẹo Cu Đơ
lược ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG