Quá chuẩn!

Quá chuẩn!
TP - - Xem ra cuộc đua này thì dân xứ mình quyết không về 3… - Cuộc đua nào? - Ớ, cậu không biết gì thật sao? Đó là cuộc đua tiêu thụ bia rượu…

- Giờ lại đua tiếp à? Mình tưởng trước đây dân nhậu toàn cầu đã từng bình chọn xứ mình là nơi nhậu nhiều, nhậu hay, nhậu rẻ nhất quả đất rồi!...

- Họ nhầm tí! Giờ họ nhờ các chuyên gia đánh giá cho nó khoa học. Dân nhậu hay cãi, mà đã cãi là vô tiền khoáng hậu, chả ai chịu nhường quyền được nhất cho ai. Thế nên, để dân nhậu tâm phục khẩu phục là phải khảo sát đánh giá…

- Thế bây giờ trình độ nhậu xứ ta xếp hàng thứ mấy?

- Thứ 3…

- Nghĩa là vẫn ở top đầu rồi. Với khoảng cách ấy chả mấy hồi mà đoạt ngôi đệ nhất thiên hạ.

- Đương nhiên! Nhưng buồn chút là họ cũng đưa ra khuyến cáo rằng, tai nạn giao thông cùng bệnh tật có nguyên nhân từ bia rượu tỷ lệ thuận với tốc độ tiêu thụ rượu bia.

- Đúng là đáng suy ngẫm lắm! Theo các vị chuyên gia về an toàn giao thông thì hơn 60 phần trăm vụ tai nạn giao thông đều có nguyên nhân từ ma men. Ấy nghĩa là mỗi năm có chừng trên dưới 3.000 người tử nạn thì trong đó tầm 2.000 người mất mạng có yếu tố rượu bia, chưa kể hàng ngàn người khác thành tật suốt đời…

- Thế có tổ chức nào khảo sát thống kê tai nạn giao thông liên quan rượu bia xứ mình xếp thứ mấy toàn cầu không?

- Chưa, nhưng họ phỏng đoán cũng nằm top 3…

- Chà, chà! Căng nhề! Hèn chi bên y tế họ cũng bức xúc rằng, quá tải bệnh viện cũng có nguyên nhân từ bia rượu…

- Đúng quá còn gì!

- Thế có cách nào giúp sức, đỡ đần cho ngành y tế giảm tải không?

- Đơn giản!

- Thôi, đừng chém gió nữa cậu ơi! Người ta loay hoay bấy nay có tìm được giải pháp đâu?

- Đơn giản thật mà! Chỉ cần quy định, mỗi nhà máy rượu bia phải trích lợi nhuận xây dựng kèm theo một bệnh viện. Những bệnh nhân, nạn nhân liên quan đến bia rượu thì chuyển về đó cho họ điều trị. Xã hội hoá kiểu đó đỡ gánh nặng ngân sách ngay. Chuẩn chưa?

- Quá chuẩn!

MỚI - NÓNG