Quá đã!

Quá đã!
TP - Con anh Hai đang học năm cuối đại học, đúng hông?

- Đúng! Hỏi chi dzậy?

- Thì tui quan tâm mới hỏi chớ! Anh Hai đã tính cho cử nhân tương lai vị trí nào chưa?

- Thời buổi người ta tinh giản biên chế, đâu có chuyện khơi khơi, tính là được?

- Dzậy là anh hai kém thông tin và hổng có thức thời rồi!

- Chú có cách chi hay?

- Theo tui, trước mắt anh Hai chuyển hộ khẩu ra xứ bánh đậu xanh…

- Hả? Tui mấy đời nuôi cá kèo ra làm chi ngoài xứ đậu xanh?

- Hay lắm!

- Hay làm sao nói lẹ đi!

- Ra ngoải không chỉ có việc làm mà được làm quan liền à!

- Chú mơ giữa ban ngày hả? Người ta tu dưỡng, phấn đấu, trầy vi trốc vảy có được chỗ làm đã quý, khơi khơi làm quan liền có mà…

- Tui thân tình nên bày đường thiệt tình, ai đâu dám xui dại!

- Là chuyện thiệt chớ hổng giỡn hả? Chuyện nó ra làm sao?

- Báo chí đưa tin lên đến diễn đàn Quốc hội rồi có nghĩa là chuyện thật, đúng hông! Xứ đậu xanh đó có một sở gồm 46 người nhưng có đến 44 người là lãnh đạo lận…

- Chu cha trời đất! Nghe mà ham…Dzậy còn 2 người làm chi?

- Chuyên viên!

- Đã! Quá đã! 22 lãnh đạo quản 1 nhân viên! Đố nhân viên đó tự tung tự tác! Quản và giám sát chặt cỡ này thì làm bậy vào đâu? Thiệt là mô hình quản trị hay quá cỡ thợ mộc!

MỚI - NÓNG