> Mất cơ hội giảm giá xăng dầu do Bộ Tài chính?
-Kinh doanh gì đâu, chỉ buôn thúng bán mẹt cầm cự qua ngày thôi mà!
-Thế là hoạt rồi! Mà này, dẫu chỉ buôn thúng bán mẹt nhưng phải có chiêu của nó đấy mới thành công… Này nhé, có hai bà ngồi cạnh nhau cùng bán gạo. Một bà khi bán cho khách xúc đầy bao rồi bớt cho đến khi vừa cân vừa lạng mà khách yêu cầu. Bà kia thì ngược lại, xúc ít và thêm dần, vẫn đủ cân đủ lạng ấy. Chỉ thế thôi mà bà xúc ít thêm dần luôn đông khách. Cậu biết sao không?
-Chịu! Đủ cân đủ lạng, mất đi hạt nào đâu nhỉ?
-Không mất đi hạt nào, đúng thế! Nhưng được tâm lý người mua thấy mình luôn thêm chứ không bị bớt đi.
-Hay! Nhưng thời nay đã có chiêu khác rồi cậu ơi!
-Chiêu gì?
-Tăng vọt, giảm nhỏ giọt.
-Nghĩa là sao? Ví dụ xem nào?
-Kiểu như xăng dầu tăng một lần hơn 3.000 đồng rồi sau đó vật vã giảm 500 đồng. Và người mua cảm giác như mình được mua giá rẻ.
-Cậu chỉ ví dụ thôi, đúng không? Chứ thực tế cơ hội giảm giá, dù chỉ 500 đồng thôi họ bảo qua từ tháng 6 rồi!
-Thế là họ áp dụng quái chiêu! Tớ thua!