Quẳng đi!

Quẳng đi!
TP - Giàu sang phú quý như cậu mà lại xài loại điện thoại dưới triệu bạc thế thôi a? Thiên hạ người ta chạy đến ai phôn 3, ai phôn 4 từ đời nào rồi thế mà cậu cứ bảo thủ!

- Không phải tớ không biết, không phải tớ không mê những tiện ích mà nó mang lại, nhưng có bao chuyện vừa xảy ra, nên tớ chọn loại điện thoại này cho nó an toàn. Chức năng của nó chỉ nghe và gọi.

- Sao lại phải thủ thế vậy? Chí ít cũng cho nó chút chức năng chụp ảnh, quay phim, tải mạng chứ?

- Tớ sợ!

- Sợ cái gì?

- Tính tớ hay táy máy. Thấy cái gì cũng chụp, cũng quay, cũng tải, cũng truyền…Không khéo có ngày tai bay, vạ gió.

- Cậu bị ám ảnh vụ một nhóm cán bộ công an Cẩm Phả đi bắt mại dâm, dùng điện thoại quay hình, chụp ảnh rồi sau đó không hiểu sao nằm trên mạng chứ gì? Cậu lo cũng có lý, nhưng phải quẳng gánh lo đi mà tận hưởng các tiện ích mà công nghệ mang lại.

- Quẳng bằng cách nào?

- Quẳng tạp niệm. Quẳng động cơ đen tối. Quẳng quan niệm ấu trĩ…Và lúc đó, yên tâm, khuôn hình của cậu luôn lung linh sắc màu, ấm ấp, hồn hậu, nhân văn và nhân bản.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.