Quyền từ chối sống

Quyền từ chối sống
TP - Ở một vài nước văn minh người ta đang tranh cãi nên hay không nên xây dựng luật Quyền được chết…

> Không bầu trực tiếp Chủ tịch nước, Thủ tướng
> Chưa quy định 'quyền được chết' vào Hiến pháp

-Ông dở người à! Đang yên đang lành lại bàn chuyện chết…

-Ông không biết đó thôi, có nhiều người sống khổ quá nên muốn chết…

-Thì ai cấm họ nào? Mỗi phút, thế giới này có cả mấy chục vụ tự tử đó thôi!

-Còn đủ sức tự tử là may! Nhiều người không đủ sức tự tử mà muốn tử, ai cho họ được tử?

-Rắc rối nhỉ?

-Thì thế! Nếu giúp họ toại nguyện mà chưa có luật ngộ nhỡ thân nhân của họ tố là bức tử, hay giết người thì có mà mang họa vào thân à?

-Thế có nước nào ban được luật đó chưa?

-Hình như chưa! Bởi người ta sợ nhiều kẻ lợi dụng…Biết đâu có người khát sống, nhưng bị kẻ tiểu tâm mạo danh, ngụy tạo hồ sơ xin được chết và đẩy người đang vui sống…chết thật! Nguy lắm!

-Đừng thần hồn nát thần tính thế! Án oan như ở Bắc Giang xứ ta chỉ là hy hữu thôi!

-Mong là thế! Nhưng ngộ nhỡ đối tượng xin quyền được chết không phải là người, nhưng rắc rối vòng vo các quy định, muốn chết mãi mà cứ bắt phải sống thì tính sao nhỉ?

-Khó hiểu quá! Không phải là người vẫn xin được chết thì đó là gì?

-Doanh nghiệp làm ăn bết bát chứ còn ai vào đó nữa!

-Hiểu! Hiểu rồi! Phá sản đồng nghĩa chết! Chỉ là cách gọi thôi, đúng không?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG