Ráng chờ!

Ráng chờ!
TP - Chú Tư à! Chú dzậy là hổng có được!

> Đích thị tham nhũng
> Bình thường một cách bất thường

-Anh Hai đang ám chỉ chuyện chi?

-Chuyện sờ sờ ra đó, chú hổng nhận thức được vấn đề là sao?

-Mệt quá! Dền dứ hoài!

-Chuyện chú bắt giữ người ta khiến họ khuynh gia bại sản, lại còn vòng vo tam quốc đùn đẩy trách nhiệm đền bù thiệt hại là cớ làm sao?

-Việc bé xíu mà, anh Hai làm lớn chuyện chi dzậy?

-Chu cha trời đất! Tan cửa nát nhà người ta mà chú biểu là việc nhỏ sao chú Tư? Sống phải biết lẽ phải, đúng sai, để phúc để đức cho cháu con chú Tư à?

-Dzậy anh Hai biểu phải làm sao?

-Phải xin lỗi người ta, đền bù thiệt hại cho họ…

-Chuyện đâu có đó, từ từ tính, lo chi anh Hai?

-Từ từ đến bao giờ chú Tư?

-Cho dư luận lắng xuống rồi hay. Chứ xin lỗi ngay có phải mình lép vế hông?

-Chú hết thuốc chữa rồi! Đừng nói với tui chú định 10 năm nữa mới xin lỗi người ta nghen?

-Có sao! Anh Hai hổng thấy vụ ông Phương bị oan sai ở Long An phải 13 năm sau mới được xin lỗi đó thôi!

-Rồi chú cũng định nói mươi năm sau đó nữa mới đền bù thiệt hại cho họ?

-Cũng có sao đâu? 7 năm trời sau lời xin lỗi ông Phương đi đòi quyền lợi nhưng… họ vẫn biểu từ từ. Đằng nào cũng chậm rồi!

-Này, hổng lẽ họ chờ ổng quy tiên rồi mang quyền lợi đến phúng viếng hả?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG