- Từ từ, chuyện đâu còn đó, nhưng cụ thể là vụ chi?
- Còn chuyện chi vô đây nữa, khi công ty môi trường đô thị lại tiếp tay phi tang rác độc hại cho nhà máy thép vừa bức tử biển. Trước đó không lâu, tui nghe nói trong hai công nghệ xử lí khô và ướt họ lách để được dùng công nghệ ướt rồi. Tưởng mọi thứ rác họ biến thành chất lỏng tống ra biển cả rồi chớ…Đúng là không thể bình tĩnh sống! Thải lỏng ra biển, thải rắn lên rừng, thải khí lên trời…Chuẩn công nghệ ô nhiễm 3D! Đúng là kỳ quá đi!
- Có chi kỳ? Hổng lẽ trước nay chú chưa từng nghe chuyện cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc?
- Tui từng nghe!
- Cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu?
- Cũng đã từng biết!
- Cán bộ quản lí thị trường bảo kê cho hàng giả hàng nhái? Cán bộ thuế giúp tư vấn cho doanh nghiệp che giấu nguồn thu…
- Những vụ đó báo chí nêu rần rần rồi anh Hai hỏi chi nữa!
- Hỏi để chú ngộ ra rằng đó là mối quan hệ cộng sinh, hổng có chi là kỳ, là lạ. Dzậy nên, cố gắng bình tĩnh, ráng sống nha chú!
- !!!???