Rất có tầm nhìn

Rất có tầm nhìn
TP - Vui mừng, phấn khởi, náo nức quá cơ!…

- Lạ nhề! Lâu rồi mới thấy bạn có được tâm trạng tưng bừng thế. Xin được hỏi, đâu là nguyên do?

- Ớ kìa, cậu đúng là vô cảm! Một tin vui chấn động đến thế của nền giáo dục nước nhà mà cậu không quan tâm ư?

- Chuyện đoàn học sinh tham dự kì thi Vật lý nước ta vừa thắng lớn biết từ hôm qua rồi. Còn thông tin nào mới, sốt dẻo hơn nữa sao?

- Nghe này, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa xếp hạng với quy mô toàn cầu về chất lượng giáo dục phổ thông và Việt Nam chúng ta vinh dự xếp thứ 12, trong khi các nền giáo dục được coi là có chất lượng tốt nhất thế giới như Úc xếp vị trí thứ 14, Anh đứng thứ 20, Pháp thứ 23, Mỹ thứ 28 và Thụy Điển chỉ xếp thứ 35. Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á lại khá khiêm tốn khi Thái Lan chỉ xếp thứ 47 và Malaysia thứ 52…

- Thật hả?

- Thông tin chính thống, chính ngạch. Những số liệu và bảng xếp hạng này sẽ chính thức được công bố tại Diễn đàn Giáo dục Thế giới tổ chức ở Hàn Quốc trong tuần tới, nơi Liên Hiệp Quốc triệu tập một Hội nghị bàn về mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn cầu vào năm 2030.

- Thế thì còn chờ gì nữa, nâng ly chúc mừng thôi!

- Đương nhiên!

- Nhưng…

- Nhưng gì nữa! Phấn khởi tự hào đích đáng quá còn gì?

- Mình nghĩ, chắc phải có kế hoạch gọi ngay hàng chục ngàn du học sinh đang theo học ở các nước xếp sau ta như Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Thụy Điển…về gấp. Và, chuẩn bị thôi, mở thêm nhiều trường học quốc tế để đón làn sóng sinh viên ngoại nhập nội du học…

- Rất có tầm nhìn!

MỚI - NÓNG