Rất liên quan!

Rất liên quan!
TP - - Hàng tấn ngà voi cùng hàng chục cân sừng tê giác bị nghiền thành bột… - Hả? Họ định luyện đan thành thuốc cường dương, bổ thận à? - Sao cậu nghĩ thế?

- Thì bấy nay thiên hạ đồn nhau rần rần chỉ cần chút sừng tê giác thôi thì có thể trị bách bệnh, cải lão hoàn đồng?

- Ha ha ha! Các chuyên gia y tế coi sừng tê giác chỉ có giá trị bằng móng tay thôi!

- Móng tay?

- Chuẩn!

- Thế họ nghiền thành bột làm chi!

- Đốt! Tiêu hủy!

- Của một đống tiền! Cậu có lân la vào đó xin được tí nào về ngâm tẩm xem nó ra làm sao?

- Bậy! Đã bảo giá trị của nó chỉ như móng tay mà! Người ta đốt, tiêu hủy để thể hiện một thông điệp rằng người Việt của mình thừa văn minh và tử tế…

- Có gì liên quan?

- Sao không! Liên tiếp những vụ các trùm buôn lậu chọn xứ mình là nơi trung chuyển ngà voi và sừng tê giác. Xứ mình thể thiện mạnh mẽ, quyết liệt, cụ thể sinh động rằng, chúng ta nói không với sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã. Biết trân quý, bảo vệ sự đa dạng sinh học, động thực vật quý hiếm đó là biểu hiện của sự tiến bộ, văn minh…

- Hèn chi, người ta chọn ngày 12/11 để nghiền, đốt, hủy…

- Lại liên quan à?

- Rất liên quan, vì ngày 13/11 là ngày thế giới hưởng ứng sự tử tế mà! 

MỚI - NÓNG