Rất thuyết phục

Rất thuyết phục
TP - - Lâu ngày không gặp, giờ cậu vẫn nguyên danh xưng thánh biết tuốt chứ?

- Vưỡn!

- Lại chém! Hỏi luôn nhé, mấy ngày nay ngoài sự kiện Tuần lễ APEC thì còn chuyện gì khiến cậu chú ý?

- Ôi, nhiều lắm, làm sao kể hết! Nghị trường Quốc hội cứ gọi là nóng ran về cuộc chiến chống giặc nội xâm càng ngày càng cam go và phức tạp…

- Chuyện ấy các phương tiện truyền thông cập nhật từng giờ rồi…

- Nhưng mình băn khoăn khi có vài vị đại biểu cứ nhìn hiện tượng rồi suy bản chất…

- Cẩn thận phát ngôn! Đại biểu của dân không thể vội vàng quy chụp thế được. Cụ thể là chuyện gì?

- Có nhiều ý kiến khá gay gắt rằng, nhiều vị bộ trưởng, thứ trưởng khi đương chức thì kê khai tài sản chả có gì, nhưng khi hạ cánh an toàn là làm biệt thự, biệt phủ, trang viên…

- Các đại biểu có lí đấy chứ!

- Lí ở đâu, hử? Sao họ không suy luận theo hướng tích cực rằng, thời đương chức, các vị bộ trưởng, thứ trưởng ấy đã vắt kiệt hết trí tuệ siêu phàm, tài năng siêu việt để cống hiến vì sự nghiệp chung, xứng đáng là người đày tớ của dân rồi. Họ đâu có thời gian để lo cho bản thân. Liêm chính cỡ đó sao nỡ phê họ?...

- Nhưng…

- Nhưng cái gì? Cậu định hỏi sao về hưu một phát là giàu lên ngay hả? Hỏi thế mà cũng hỏi! Chất vấn thế mà cũng chất vấn! Họ ung dung bình thản cởi mũ cáo quan về vườn, lúc đó, họ mới có thời gian lo cho chính bản thân mình. Trước, lo cho muôn người, và thành tích năm sau luôn cao hơn năm trước. Giờ, vẫn trí tuệ, tài năng đó chỉ lo cho mỗi mình thôi, không giàu to, giàu nhanh mới là chuyện lạ chứ! Đúng chưa nào?

- Rất hùng hồn! Rất thuyết phục! Rất cám ơn cậu đã khai minh!    

MỚI - NÓNG