Rõ khổ!

Rõ khổ!
TP - Thương lái Trung Quốc lại ráo riết mua cậu ạ…

- Ai mua, mua gì? Mua dưa hấu, hành tím á?

- Không! Dưa hấu, hành tím thì họ ép. Họ mua rễ cây hồ tiêu…

- Lạ nhỉ! Họ mua rễ tiêu làm gì?

- Thì người dân cũng hỏi như cậu vậy nhưng thấy được giá thì đào rễ bán thôi.

- Chết thật! Mình cũng nghe thông tin họ cấp tập mua cau non…

- Quái! Mua cau non làm gì?

- Ơ kìa, cậu hỏi mình, mình hỏi ai?

- Thế thông tin họ gom vét mua sạch bách hoa thanh long, cậu biết chưa?

- Có chuyện đó nữa à…Thật là hoang mang quá! Bình tĩnh. Thử xem trước đến nay thương lái Trung Quốc họ đã từng mua những mặt hàng gì nhé. Từ móng trâu, móng bò, đến rễ tre, rễ quế. Tiếp đến họ mua gom lá vải, lá nhãn đến đỉa, rồi trứng ốc bươu vàng. Nay là chuyện rễ hồ tiêu, cau non, hoa thanh long…

- Thế nào? Cậu đã rút ra nhận xét gì chưa?

- Chưa! Đang rối! Khó đoán định quá…

- Ơ, sao tụi mình không tìm gặp hỏi lãnh đạo để biết vì cớ làm sao, nhỉ!

- Mình tìm gặp rồi…

- Lãnh đạo bảo sao?

- Bảo sẽ thành lập đoàn sang đó, trước là đi du lịch, sau xúc tiến thương mại, rồi tìm hiểu nguyên do…

- Mình lo, ngộ nhỡ du lịch quá đà, dân ở nhà chờ quan dài cổ…

- Rõ khổ!

MỚI - NÓNG