Sáng kiến hay

Sáng kiến hay
TP - Ca này thiệt là tiến thoái lưỡng nan nghen…

- Ca chi anh Hai? Cá kèo cái mang bầu xác định a-đê-en tìm ra danh tính cá đực là cá lóc à?

- Chú cứ xiên xẹo cà chớn hoài! Tui đang lo cùng các ổng, các bả ở ngoải?

- Sao lo bao đồng chi xa dzữ dzậy?

- Nỗi lo quốc kế, dân sinh chung chú ơi! Người trong một nước là thương nhau, chia sẻ sự lao tâm khổ tứ của nhau chớ!

- Rồi! Các ổng, các bả ở ngoải đang gặp chuyện chi?

- Có chuyện chi nóng hơn chuyện giảm bớt người nhà nước?

- Chuyện này cũ…

- Vì nó cũ nên nó khó từ xưa đến nay.

- Dzậy họ đang gặp vấn đề nan giải chi?

- Sau khi lên danh sách, rà soát mấy vạn người đang ăn lương ngân sách, nhà tổ chức đề ra 3 tiêu chí để tinh giản…

- Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Có tiêu chí công khai minh bạch dzậy thì áp dzô, ai không đáp ứng thì loại bỏ công bằng thôi! Tiêu chí 1 là chi?

- Bằng cấp! Nhưng khi quét qua một loạt, nhà tổ chức giựt mình vì cán bộ phường cũng đã được chuẩn hoá bằng thạc sĩ, tiến sĩ rồi…

- Khó ha! Áp tiêu chí 2?

- Tiêu chí sức khỏe! Nhưng khi kiểm tra thì ai cũng trình giấy khám sức khoẻ loại A…

- Chu cha nan giải dzậy ta!

- Đã biểu rồi mà chú hổng tin!

- Áp tiếp tiêu chí 3 đi thử coi?

- Tiêu chí lòng yêu nghề! Phỏng vấn tất tần tật, ai cũng nghẹn ngào, nức nở bày tỏ tình yêu nghề, yêu vị trí đang có đến đắm đuối, mê muội và bày tỏ quyết tâm cống hiến cho công việc đến ngày cuối cùng, giờ cuối cùng, phút cuối cùng thời khắc phải nghỉ hưu.

- Hết tiêu chí để loại rồi thì người ta tính sao?

- Người ta áp dụng tiêu chí phụ, đó là ô ai còn mới thì ở, ô ai cũ, rách, nát thì về…Nhờ tiêu chí này mà loại được 20 người lận!

- Sáng kiến hay!

MỚI - NÓNG