Sao lại thế?

Sao lại thế?
TP - Lại sắp đánh nhau!

> Xin lỗi nha!
> Hiểu rồi

-Ai đánh nhau? Dở người à? Thời buổi khốn khó, cố yên ổn mà kiếm miếng ăn, sung sướng chi mà bày trò đánh đấm?

-Chính vì khốn khó nên nó mới ló chuyện đánh nhau. Đánh nhau để tranh giành miếng ăn thôi…

-Lạ nhỉ! Thế có mà loạn mất! Thế chúng nó đánh nhau sao không có người can ngăn? Không lẽ thời buổi luật cũng bất lực?

-Bao người can ngăn rồi, nhưng xem ra chả ổn tí nào…

-Nghĩa là nhất định phải đánh nhau?

-Mình đoán không thể khác!

-Câu hỏi lúc nãy cậu chưa trả lời, luật pháp đâu mà để chúng muốn là đánh nhau?

-Hỏi hay nhỉ? Luật từ họ định ra mà! Ai không nghe lời là đánh…

-Bậy nào! Thời này là thời nào rồi, đâu có là thời sơ khai, hoang dã nữa? Văn minh nó phải khác chứ?

-Thì nó khác đó thôi! Nhưng, bản chất của đánh nhau muôn đời vẫn thế. Khác chăng cách đánh và cớ để đánh nhau nó văn minh hơn thôi!

-Túm lại là, đứa nào sắp đánh nhau để đấy mình, biết đâu dàn xếp được?

-Mỹ cùng liên quân sắp tẩn Syria. Đấy! Can thiệp đi!

-Thôi, kệ đi! Xa và lớn chuyện quá! Coi như mình không biết nhá!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG