Siêu đến thế là cùng

Siêu đến thế là cùng
TP - Giỏi thiệt! Quá siêu đẳng…

- Ai giỏi, ai siêu đẳng, hả anh Hai?

- Tui đố chú: Theo nguồn tin của quần chúng cùng các nhân mối cho biết một vụ đánh bạc quy mô lớn đang diễn ra. Lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc. Người ta huy động mấy trăm cảnh sát, ém binh cải trang, thuê hẳn một chuyến tàu hỏa bí mật tiếp cận. Những đối tượng chim lợn canh giác vòng ngoài bị khống chế. Lực lượng hùng hậu ấy lặng lẽ tiếp cận sòng bạc trong khi các con bạc đang như con thiêu thân say máu ăn thua. Những đệ tử đổ bác khi phát hiện ra thì đã quá muộn…Tất cả gần 200 con bạc đều bị bắt gọn…

- Tuyệt quá! Hay hơn cả truyện trinh thám! Siêu đẳng dzậy ta!

- Chú biểu ai siêu đẳng?

- Còn ai vào đây nữa ngoài lực lượng chức năng?

- Tui chưa kể hết: Ngoài 40 xe ô tô và mấy chục chiếc xe máy, lực lượng phá án thu được 28,7 triệu đồng…

- Đúng là mẻ lưới hoàn hảo! Cả người và tang vật trọn vẹn luôn. Đố mà quanh co chối tội. Đúng là trên cả tuyệt vời!

- Ai tuyệt vời?

- Lời khen đó hổng lẽ dành cho đám cờ gian bạc lận?

- Ha ha, sự thật đó mới trớ trêu chớ! Tui khen đám đỏ đen đó mới đúng là giỏi, là siêu. Toàn con bạc cỡ bự đi ô tô, xe máy xịn dzậy mà chỉ thoáng chốc chúng hô biến để khi chia đều số tiền trên chiếu cho gần 200 con người thì mỗi người tham gia chơi chưa đầy 170 ngàn đồng. 170 ngàn đồng có xử được tội đánh bạc được hông?

- Ừ ha!

- Giỏi và siêu cỡ đó sao các đạo diễn hổng làm phim Vua bài phiên bản Việt để hốt bạc ta?

MỚI - NÓNG