Sợ đến nổi hết da gà

Sợ đến nổi hết da gà
TP - Anh Hai! Lâu ngày rồi cũng tự thưởng, đi nhậu với anh em tí cho vui chớ?

- Thôi, cho anh cai!

- Há! Chuyện lạ thiệt à nghen! Nổi danh đệ nhất nhậu miệt vườn, sao hôm nay lại bỗng dưng từ chối ta?

- Nói thiệt chú, anh sợ đến nổi hết da gà rồi…

- Chị Hai cấm hay anh Hai đang bịnh?

- Ai cấm được anh? Dạng trời đánh trật búa như anh thì bịnh tật gì?

- Dzậy thì đâu là lí do?

- Thiệt tình nghen! Đi nhậu thời nay dễ tai bay vạ gió lắm! Có chút chức sắc là Chủ tịch câu lạc bộ cá kèo như anh thì nguy cơ đó nhỡn tiền à! Anh thống kê chú nghe: Vụ ông chủ tịch hội nông dân Quảng Nam uýnh ông phó chủ tịch chưa lắng xuống thì tiếp vụ ông phó của sở Ngoại vụ đánh sứt đầu, mẻ trán ông phó sở Nội vụ Bình Phước.

Chuyện chưa kịp nguôi thì tiếp ngay vụ ông Giám đốc Công ty Cầu đường 719 (TP Bạc Liêu) táng thẳng ly bia vào mặt ông Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ 73.4 (TPCần Thơ)…

Đó là chưa kể nhậu tưng tưng vào rồi, có ông giám đốc bệnh viện múa quyền, chỉ tay mắng sa sả phóng viên. Chưa hết đâu, có ông quan chức nhậu ngoắc cần câu, đi nhầm nhà, ôm vợ bạn ngủ ngon lành…

- Có mấy chuyện đó thiệt hả anh Hai!

- Báo chí nêu rành rành chớ anh có uống mật gấu đâu mà dám bịa?

-Kỳ quá ha! Họ đường đường là quan chức mà sao hành xử kiểu trẻ trâu dzậy ta?

- Nói dzậy là xúc phạm trẻ chăn trâu đó nha! Trẻ trâu làm gì có đố kỵ, ghen ăn tức ở, nhậu hết nhà hàng này sang nhà hàng khác để có cơ hội xỉn. Và lúc đó, nhìn đồng chí, đồng đội thấy đểu, thấy ghét là choảng nhau hả?

- !!!!

MỚI - NÓNG