Sợ thế chứ!

Sợ thế chứ!
TP - Cậu cứu mình vụ này!

> Xuống hay lên
> Tâm sự đường - sông

-Sao? Làm ăn thua lỗ, nợ nần đầm đìa, giang hồ đầu gấu truy sát à?

-Không! Không! Cậu thừa biết mình không có gan làm giàu mà! Chuyện của mình chỉ quanh quẩn là chuyện gia đình thôi!

-Chuyện gia đình thì đúng ngành dọc của mình rồi đấy! Mười mấy năm làm hòa giải viên của phường, chắc mình giúp được. Cụ thể xem nào?

-Vợ mình bảo, cho anh được to tiếng, mắng vợ, chửi con mấy ngày nữa đi, sau này biết tay tôi…

-Thế cậu có mắng chửi thật không?

-Mình chỉ tranh luận nhưng vô-lum mở hơi to thôi. Lại nữa, con gái mình còn đe: Bố cứ cấm con xem ti vi, đọc truyện tranh đi, mấy ngày nữa thôi bố là người gánh hậu quả…

-Căng nhỉ! Cậu cấm chúng nó thật đấy à?

-Đâu có! Mình chỉ bảo nó nên tập trung vào bài vở đi, thi cử đến nơi…

-Còn chuyện gì nữa không?

-Còn! Vợ mình cùng bọn nhóc muốn lấy xe nhà, vợ tự lái về thăm bà ngoại tận Cà Mau, mình lo quá, nên không đồng ý…

-Hợp lý! Đừng mạo hiểm thế!

-Nhưng vợ mình tuyên: Chờ đấy nhé, lương tháng của anh sẽ không đủ nộp phạt cho các hành vi cấm cản của anh đâu. Sợ thế chứ!

-Hiểu rồi! Hiểu rồi! May cho cậu đó mới là dự thảo xử phạt đối với các hành vi bạo lực gia đình thôi. Nếu nó được áp dụng thì mình có chục chứng chỉ hòa giải viên cũng khó gỡ vụ này!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG