Ta biết cái quy trình đó rồi!

Ta biết cái quy trình đó rồi!
TP - Mọi năm Táo ta lên chầu luôn là…người đến sau. Năm nay, lạ, Táo ta lên chầu sớm nhất. Ngọc Hoàng ngạc nhiên: Mọi năm người luôn chậm trễ với muôn ngàn lí do, lúc thì ùn tắc giao thông, khi thì ngập lụt phố hóa thành sông. Năm nay ngươi có mặt đúng lúc khai chầu, liệu đó có là dấu hiệu tích cực, đường thông hè thoáng?

Táo ta: Khởi bẩm Ngọc Hoàng, giao thông vẫn tắc và có phần trầm trọng hơn, nhưng thần luôn là người linh hoạt, năng động, chọn phương tiện thích hợp nên hóa giải tình thế, biến nguy thành an, biến bế thành thông…

Ngọc Hoàng: Khen thay! Khen thay! Nghĩa là ngươi không cưỡi cá chép lên chầu?

Táo ta: Dạ bẩm! Ao hồ ô nhiễm, không riêng cá chép mà các loại cá từ tầng mặt, tầng lửng, tầng đáy đều ngắc ngư cả. Thể trạng èo uột ấy thì biết đến bao giờ thành rồng mà cưỡi được…

Ngọc Hoàng: Thế ngươi lên thiên đình bằng gì?

Táo ta: Dạ bẩm, bằng Pikachu.

Ngọc Hoàng: Nó là giống, loài gì sao ta chưa từng nghe danh?

Táo ta: Bẩm, nó là phiên bản lỗi của rồng. Hiện dưới trần đang sốt mốt này. Nhiều nơi chi tiền tỷ để gầy dựng và tạo nên giống đó…

Ngọc Hoàng: Ta hỏi thật, tạo ra cái giống rồng không ra rồng đó có trái lẽ tự nhiên quá không?

Táo ta: Bẩm, tất cả đều thuận theo quy trình chặt chẽ, khắt khe.

Ngọc Hoàng: Được! Được lắm! Phàm làm việc gì cũng phải đúng quy trình mới được. Nhưng ta nghe năm qua lùm xùm nhiều vụ bổ nhiệm cán bộ khiến dư luận xôn xao là cớ làm sao?

Táo ta: Dạ bẩm, mọi chuyện đã được giám sát, thanh kiểm tra nghiêm túc và chặt chẽ. Đến như vụ một sở có 44 lãnh đạo, ngỡ có điều khuất tất, nhưng hóa ra đều thuận lẽ, hợp luật, chuẩn quy trình luôn.

Ngọc Hoàng: Từ rồng mà chế thành con Pikachu được, ta biết cái quy trình đó rồi. Cho ngươi lui!

MỚI - NÓNG